Logo

    Tìm kiếm: qua đời

    20 kết quả được tìm thấy

    Giáo hoàng Francis. Ảnh tư liệu

    Giáo hoàng Francis qua đời

    Thế giới-

    Theo một tuyên bố bằng video của Tòa thánh Vatican ngày 21/4, Giáo hoàng Francis đã qua đời, thọ 88 tuổi.

    HLV Alfred Riedl qua đời ở tuổi 70

    HLV Alfred Riedl qua đời ở tuổi 70

    Hà Nam-

    Báo giới Áo đưa tin cựu HLV đội tuyển Việt Nam, Alfred Riedl đã qua đời ở tuổi 70 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư.

    Nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã nhẹ gót vân du

    Nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã nhẹ gót vân du

    Hà Nam-

    Thông tin nhạc sĩ Trần Quang Lộc, tác giả bài hát Có phải em mùa thu Hà Nội qua đời ở tuổi 71 khiến giới trong nghề và công chúng vô cùng tiếc thương. Sự ra đi của ông là một tổn thất đối với nền âm nhạc Việt Nam và là sự mất mát với công chúng, những người yêu nhạc của ông.

    Ngày xuân về quê hương hát xẩm

    Ngày xuân về quê hương hát xẩm

    Xã hội-

    Mỗi lần ghé đất Yên Phong (Yên Mô), chúng tôi lại bồi hồi nhớ về giọng hát Xẩm réo rắt với cách biểu diễn nhạc cụ "độc nhất vô nhị" tay kéo nhị, chân gõ xênh của nghệ nhân hát Xẩm Hà Thị Cầu. 5 năm trước, khi bà qua đời, có người cho rằng cụ Hà Thị Cầu sẽ là người "hát Xẩm cuối cùng" và nghệ thuật hát Xẩm sẽ bị lãng quên ngay chính tại quê hương của cụ. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại… Mùa xuân năm nay, chúng tôi lại trở về "đất xẩm" giữa cuộc sống sôi động và hiện đại, những làn điệu Xẩm chợ, Xẩm thập ân... vẫn len lỏi và tìm những con đường riêng để "ngân vang"...

    Người truyền thông điệp cao cả "Cho đi là còn mãi-chết để hồi sinh"

    Người truyền thông điệp cao cả "Cho đi là còn mãi-chết để hồi sinh"

    Văn Hóa-

    Anh Dương Hồng Quý, phố Trung Tự, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình là người thứ 2 trên địa bàn tỉnh tình nguyện hiến mô, tạng sau khi qua đời. Đây là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam việc hiến mô, tạng trọn vẹn về mọi nghĩa. Nghĩa cử của anh đã đem lại thông điệp tích cực trong cộng đồng xã hội "Cho đi là còn mãi - Chết để hồi sinh".

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm gia đình người hiến mô, tạng

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm gia đình người hiến mô, tạng

    Văn Hóa-

    Chiều 11/1, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng Bằng khen cho gia đình anh Dương Hồng Quý, phố Trung Tự, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình - người đã hiến mô, tạng sau khi qua đời, cứu sống 6 người mắc bệnh nan y.

    Lan tỏa phong trào hiến tặng giác mạc tại Kim Sơn

    Lan tỏa phong trào hiến tặng giác mạc tại Kim Sơn

    Xã hội-

    Khởi nguồn từ tháng 4/2007, với trường hợp đầu tiên là cụ Nguyễn Thị Hoa, xã Cồn Thoi, là người hiến tặng giác mạc đầu tiên của huyện Kim Sơn cũng như trong cả nước. Đến nay, qua hơn 10 năm phát động, phong trào hiến tặng giác mạc trên địa bàn huyện Kim Sơn đã lan tỏa đến 20/27 xã, thị trấn với gần 11 nghìn người đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời, trong đó có 279 người đã hiến tặng giác mạc thành công, trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước trong phong trào đăng ký và hiến tặng giác mạc.

    Số người đăng ký hiến tạng tăng nhanh sau 'Ngọn lửa Hải An'

    Số người đăng ký hiến tạng tăng nhanh sau 'Ngọn lửa Hải An'

    Y Tế-

    Theo thông tin từ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, sau tấm gương của bé Nguyễn Hải An - cô bé 7 tuổi mắc bệnh u não hiếm gặp, đã hiến giác mạc của mình sau khi qua đời - đã có rất nhiều người đến Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia để đăng ký hiến tạng.

    Vấn vương điệu xẩm

    Vấn vương điệu xẩm

    Tin văn nghệ-

    Sau 4 năm kể từ khi "Người hát xẩm cuối cùng của thế kỷ XX" qua đời, chúng tôi mới có dịp trở về vùng đất được xem là một trong những cái nôi của cố nghệ thuật hát xẩm. Góc chợ quạnh hưu ngày nào giờ lại vang lên những ca từ réo rắt của làn điệu xẩm cổ ngay tại chính ngôi nhà của cố nghệ nhân dân gian Hà Thị Cầu. Niềm vui, niềm hy vọng về việc bảo tồn những làn điệu xẩm cổ lại được chính người thân và thế hệ trẻ của quê hương Yên Mô nối tiếp nhau thắp lên những ngọn lửa ấm áp.

    Ngày càng có thêm nhiều người hiến tặng giác mạc

    Ngày càng có thêm nhiều người hiến tặng giác mạc

    Y Tế-

    Hơn 10 năm qua kể từ ca hiến tặng giác mạc đầu tiên sau khi qua đời của một cụ bà tại xã Cồn Thoi (Kim Sơn), chương trình hiến tặng giác mạc được tuyên truyền, vận động và ngày càng có thêm nhiều người dân hưởng ứng đăng ký hiến tặng sau khi qua đời và đặc biệt nhiều gia đình sau khi có người thân không may qua đời đã chủ động liên hệ với tổ chức Hội Chữ thập đỏ và Ngân hàng Mắt Việt Nam để thực hiện theo di nguyện của người đã mất.

    Hai cháu nhỏ mồ côi cần được giúp đỡ

    Hai cháu nhỏ mồ côi cần được giúp đỡ

    Tấm lòng vàng-

    Đó là hoàn cảnh đáng thương của hai cháu Nguyễn Thị Ly ( 8 tuổi ) và Nguyễn Thị Kim Loan (5 tuổi) ở thôn Đồng An, xã Lạng Phong, huyện Nho Quan. Hơn một năm về trước, bố mẹ các cháu đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Từ đó, Ly và Loan phải chuyển về sống cùng bà nội.

    Một người dân xã Kim Trung hiến tặng giác mạc khi qua đời

    Một người dân xã Kim Trung hiến tặng giác mạc khi qua đời

    Văn Hóa-

    Khi còn sống, ông Phạm Văn Đức, xóm 6, xã Kim Trung (Kim Sơn) đã đăng ký hiến tặng giác mạc của mình. Ngày 23/8, sau khi ông Đức qua đời, thực hiện di nguyện của ông, gia đình đã thông báo đến Hội Chữ thập đỏ các cấp và Bệnh viện Mắt Trung ương để thực hiện việc tiếp nhận đôi giác mạc hiến tặng.

    Trả lời phản ánh của ông Phạm Văn Lợi

    Trả lời phản ánh của ông Phạm Văn Lợi

    Bạn đọc-

    Vừa qua, Báo Ninh Bình nhận được đơn phản ánh của ông Phạm Văn Lợi (thôn Nhuận Hải, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh) với nội dung: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, gia đình ông nội ông là Phạm Văn Thuật và bố mẹ ông là Phạm Văn Điệu (nay đã qua đời) đã đào hầm bí mật, chịu đựng gian khổ để nuôi giấu cán bộ, bộ đội lúc địch truy quét.

    Phòng khám đa khoa quốc tế Ninh Bình Thăng Long